
Tình huống đáng chú ý xảy ra ở phút 90, khi Pathum United đang bị Sukhothai dẫn trước 2-1. Trong pha tranh chấp ở cánh trái, Chanathip bị hậu vệ Chaiyaphon Otton kèm chặt, thậm chí bị đối phương ôm và leo lên lưng. Không giữ được bình tĩnh, tiền vệ sinh năm 1993 đã tung cùi chỏ tay trái vào mặt cầu thủ Sukhothai. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu của Chanathip, đồng thời cảnh cáo Chaiyaphon bằng thẻ vàng. Dù nỗ lực phân trần, ngôi sao người Thái vẫn không thể thay đổi quyết định. Rất lâu rồi Chanathip mới chịu thêm thẻ đỏ tiếp theo trong sự nghiệp. Năm 2013, anh từng chịu điều tương tự khi khoác áo BEC Tero Sasana (nay là Police Tero). Cầu thủ này va chạm với đàn anh danh tiếng Teeratep Winothai của Bangkok Glass FC.
Trở lại với màn so tài giữa Pathum United và Sukhothai, Chanathip được tung vào sân ngay đầu hiệp hai, thay cho Warinthon Jamnongwat khi BG Pathum United đang bị cầm hòa 1-1. Tuy nhiên, sự góp mặt của anh không thể giúp đội bóng chủ quản xoay chuyển tình thế.

Phút 77, Ratchanat Aranpiroj ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Sukhothai. Đến những phút cuối trận, Chanathip chịu thẻ đỏ trực tiếp, khiến đội chủ nhà chỉ còn chơi với 10 người. Lợi dụng lợi thế hơn người, Elias hoàn tất cú đúp ở phút bù giờ thứ tư, ấn định chiến thắng 3-1 cho Sukhothai. Trận thua này khiến BG Pathum United rơi xuống vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng Thai League 1, với 14 điểm, kém đội đầu bảng Buriram tám điểm và đã thi đấu nhiều hơn một trận.
Ở tuổi 32, Chanathip vẫn cho thấy kỹ thuật điêu luyện và nhãn quan chơi bóng tinh tế, dù thể lực không còn sung mãn như trước. Mùa này, anh từng để lại dấu ấn đậm nét khi lập cú đúp ấn tượng, giúp BG Pathum United ngược dòng đánh bại Công an Hà Nội 2-1 tại vòng bảng Cúp CLB Đông Nam Á 2025/26.
Sau trận, Chanathip giải thích tình huống bằng bài đăng trên Instagram. "Tôi không cố ý thúc chỏ mà chỉ cố gắng gạt Chaiyaphon ra. Tôi không nổi nóng, chỉ tập trung chơi bóng", tiền vệ sinh năm 1993 viết. "Nhưng vì hình ảnh chiếu lại được nhìn nhận theo hướng phạm lỗi, nên tôi chấp nhận hình phạt. Cá nhân tôi không ủng hộ bạo lực vì tất cả là đồng nghiệp của nhau". Bên cạnh đó, Chanathip cũng ngầm nhắc đến vấn đề chất lượng trọng tài ở Thai League 1. "Sự phát triển của bóng đá Thái Lan đòi hỏi sự phát triển ở nhiều khía cạnh, bao gồm cả cầu thủ và trọng tài", anh nói thêm.
Chanathip và Chaiyaphon cũng làm hòa ngay sau trận, đổi áo rồi chụp ảnh cùng nhau. Hậu vệ 22 tuổi đăng ảnh lên trang mạng xã hội cá nhân kèm chú thích "Cảm ơn anh. Tôi xin lỗi".

























